TẤT NIÊN QUÝ MÃO
TRẦM THIÊN THU
Mọi sự trên trần thế
Đều có lúc, có thời
Cái gì cũng hữu hạn
Chẳng vĩnh viễn đời đời [1]
Năm Quý Mão đã hết
Kết thúc quyền của Gà
Đừng tham quyền cố vị
Như bè lũ gian tà
Nhớ dụ ngôn Kinh Thánh
Người quản gia bất lương [2]
Hắn mưu thâm ăn chặn
Coi như chuyện bình thường
Kẻ có quyền có chức
Cả trong đạo, ngoài đời
Họ ỷ lại, hống hách
Chẳng sợ bất kỳ ai
Năm Quý Mão đã hết
Kết thúc quyền của Gà
Chính mình cũng sẽ chết
Sao còn mãi lọc lừa?
Thà trí hiểu kém cỏi
Mà biết kính sợ luôn
Còn hơn là khôn khéo
Mà phạm luật Chúa truyền [3]
[1] Gv 3:1-8.
[2] Lc 16:1-8.
[3] Hc 19:24.
Nhận xét góp ý