BẤT THƯỜNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 2:18-22 ≈ Mt 9:14-17; Lc 5:33-39]
Nhóm Biệt Phái luôn đâm thọc, khích bác
Thấy gì không vừa ý, họ chê ngay
Cứ trái ý là phang ngay lập tức
Không cần biết điều đó đúng hay sai
Họ và những người khác đang chay tịnh
Còn môn đệ Chúa Giê-su thì không
Nên họ vặn hỏi Ngài cho ra lẽ
Chuyện bình thường mà lại hóa bất thường
Chúa nói rằng khi khách dự tiệc cưới
Chẳng lẽ họ lại có thể ăn chay?
Khi chàng rể không còn ở với họ
Thì bấy giờ họ sẽ chay tịnh ngay
Ngài so sánh vải mới vá áo cũ
Sẽ làm cho chỗ rách càng rách thêm
Rượu mới đổ vào bầu da cũ
Bầu sẽ nứt, rượu mất, bầu chẳng còn
Người hay nói thì thường hay phạm lỗi
Ai dè giữ lời nói mới là khôn [*]
Linh động ở theo thời, ăn theo thuở
Đó mới là người khéo léo, khôn ngoan
[*] Cn 10:19 – “Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn.”
Nhận xét góp ý