KHÔNG HIỂU GÌ
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 1:21-28 ≈ Lc 4:31-37]
Người phàm tục không thể hiểu Thiên Chúa
Đó là điều mặc nhiên và minh nhiên
Ấy vậy mà phàm nhân vẫn kiêu ngạo
Luôn ngổ ngáo, vênh váo như kẻ điên
Chúa giảng dạy vào một ngày sa-bát
Thiên hạ nghe sửng sốt về lời Ngài
Lời giảng dạy có thẩm quyền, uy tín
Không như kinh sư giảng dở, dài, dai
Có một người bị thần ô uế nhập
Nó biết rõ Chúa Giê-su là ai
Và xin Ngài đừng ra tay tiêu diệt
Nó biết Ngài – Đấng Thánh của Chúa Trời
Ngài quát mắng, bắt xuất khỏi người đó
Nó lay mạnh người ấy, thét tiếng to
Rồi xuất khỏi anh ta ngay lập tức
Mọi người kinh ngạc thấy quá diệu kỳ
“Như thế nghĩa là gì?” – họ bàn tán
Giáo lý mới, người dạy có uy quyền
Cả các thần ô uế phải tuân lệnh
Danh tiếng Ngài đồn khắp cả mọi miền
Nhận xét góp ý