MÌNH MÁU ĐẤNG CỨU ĐỘ
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 14:12-16, 22-26 ≈ Mt 26:17-19, 26-29; Lc 22:7-20; ]
Trong tuần Bánh Không Men, ngày thứ nhất
Chính là ngày sát tế chiên Vượt Qua
Chúa sai các môn đệ đi chuẩn bị
Để Thầy trò cùng ăn Bữa Tiệc Ly
Giờ đã đến, Thầy trò cùng nhập tiệc
Đang bữa ăn có một điều lạ lùng
Cầm lấy bánh, Chúa dâng lời chúc tụng
Rồi bẻ ra và trao cho các ông
Chúa Giêsu vừa trao bánh vừa nói:
“Hãy cầm lấy mà ăn, đây mình Thầy”
Cầm chén rượu, tạ ơn, trao và nói:
“Đây là máu Giao Ước, máu Thầy đây”
Máu của Chúa đổ ra vì nhân loại
Để tẩy rửa tội lỗi của thế trần
Chúa Giê-su, trung gian Giao Ước Mới [1]
Cứu muôn người thoát khỏi cảnh trầm luân
Phép Thánh Thể là phép lạ vĩ đại
Kỳ diệu hơn phép lạ bánh hóa nhiều [2]
Của ăn đàng cho tín nhân lãnh nhận
Để đủ sức tiến về cõi Trời cao
[1] Dt 9:15.
[2] [*] Hóa bánh ra nhiều lần 1 (Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-13) – 5 chiếc bánh, 2 con cá, 5.000 người ăn, còn thừa 12 thúng; hóa bánh ra nhiều lần 2 (Mt 15:32-39; Mc 8:1-10) – 7 chiếc bánh, vài con cá nhỏ, 4.000 người ăn, còn thừa 7 giỏ.
Nhận xét góp ý