Mừng Cha
(Mến Tặng Cha Bênađô Tô Ngọc Hân, ngày Tạ Ơn tại Gx. Thiên Ân, 06/07/2011)
Đôi tay nhỏ bé dâng lên
Run run con bước vào Đền Thánh Cha
Cao vời trời đất bao la,
Tình Ngài bền vững như là núi non.
Phận hèn ngày tháng cô đơn
Cha gọi con: thợ làm vườn nho tươi
Chèo thuyền thả lưới ngàn khơi
Từ nay con bắt cá người chuyên tâm
Tụng ca tình Chúa muôn năm.
Con ca tụng Chúa đất trời
Ngài là núi đá muôn đời con nương
Gọi con như một hạt sương
Tiến lên bàn thánh dâng hương tiến Ngài
Thân con côi cút một đời
Người là suối mát thảnh thơi hồn này
Nhờ Người con có hôm nay
Gái Sion được dát đầy kim cương.
Mátthêu
Nhận xét góp ý