Thanh Hương Mùa Xuân
Xuân về trên sông biếc
Nhè nhẹ thuyền hoa trôi
Ai thả hồn tiếng sáo
Man mác sang hồn tôi!
Người chở xuân đâu đấy?
Xuân về ngang qua đây
Tôi muốn làm cánh bướm
Theo hoa xuân hương đầy…
Tôi làm con sóng vỗ
Đưa thuyền hoa đi xa
Xuân đến muôn nẻo lạ
Xuân hoa thơm muôn nhà…
Tôi mong hoa còn giữ
Sắc hương trọn một mùa
Tôi mong cung sáo diệu
Ngân nga hoài tình ca…
Bởi tôi mê thanh sắc
Tôi say mùi hoa hương
Nên đi theo xuân mãi
Quên để lại dấu đường!
Thôi! Mặc gì đã khuất
Mặc những gì đã qua
Để lòng cứ hát ca
Âm thanh mùa xuân mới
Hương đất trời bao la …
Tôi không còn quê nữa
Tôi không còn màu da
Tôi không nghe tiếng lạ
Vì tôi tin thế giới
Có chung một quê trời!
Chúc Mừng Sinh Nhật anh Nguyên Dũng
NPH
Nhận xét góp ý