TIM NẾN VÀ SÁP NẾN
Em ơi! Tim nến cháy thành tro
Sáp nến chảy rơi lệ giả đò?
Sáp hãy tan nhưng cần đọng lại
Thêm giờ nến sáng, chẳng buồn lo!
THỨC TỈNH
Mấy khi buồn biển nhớ đến sông
cho sóng yên, thương bờ hoài niệm,
cho ta được cùng người
thả hồn mơ dĩ vãng, tương lai …
Gió vô tình thổi đến lãng quên
xem núi sông thanh bình, huyền nhiệm,
Khi ta mỏi đường trần
với nỗi niềm bão tố trong tim …
Còn lại gì khi nhắm mắt xuôi tay?
Còn lại bụi tro vương theo dòng đời
Tiếc xưa sai phạm một thời:
Tất bật dại khờ quên sống cho nhau!
Sống trên đời, có biếc sắc hoa
Đang sống vui mai này tàn rụi
Ta xin người nhịn cười
Để lòng thầm mới nhớ thương nhau!
Có ai từng hỏi những bước chân:
Đi đến đâu trên đường đời vội?
Ai đang hỏi lòng mình:
Sống thế nào mới tốt cho nhau?
NPH
Nhận xét góp ý