VẤN NẠN MÔI TRƯỜNG
Không còn những cánh đồng xa
Không còn cây trái trổ hoa
Tìm đâu được một mái nhà
Trời đêm ru hời sương giá.
Bây giờ lũ quét về nhanh
Khi người không giữ rừng xanh
Làng quê một thuở yên lành
Giờ đây tay trắng sao đành!?
Ai thấy mình có lỗi với nỗi đau này chăng?
Phải chăng môi trường tự nhiên mất cân bằng
Là do người ta đã sống lỗi đức công bình
Khai thác tài nguyên, hưởng dùng không toan tính!
Nhưng rồi thế giới ngày mai?
Nhưng rồi con cháu ngày sau?
Còn ngân một tiếng thở dài
Tương lai, trượt dốc mệt nhoài!
NPH
Nhận xét góp ý