BỖNG DƯNG CON MUỐN KHÓC
Bỗng dưng con muốn khóc
Con thèm tiếng mẹ ru
Giấc ngủ trong lòng mẹ
Nhưng nay, mãi, đâu còn !
Bỗng dưng con muốn khóc
Thương Ba với lao nhọc
Để con học thành người
Ba dành cả nụ cười
Con ươm vào tương lai
Hôm mai nghe tin báo
Dạt dào sóng ai khơi
Xin phó thác tình trời
Ai se mối, nối đời
Nhà ta thêm người mới
Nhìn trăng khuya ,vời vợi
Bỗng… muốn khóc… thay lời
Biển Đông là bến đợi
Thái Sơn là bầu trời
Quê hương mãi tuyệt vời
Để thương nhớ… đầy vơi..
Giờ Quê, con xa rời…
Yêu Chúa, say tình người
Chủng Viện nhìn mưa rơi…
Bỗng dưng… con muốn khóc…
Micae. Nguyễn
Nhận xét góp ý