NGƯỜI PHONG CÙI
(Mc 1,40-45)
Có người bị phong hủi
Đến gặp Chúa Giê su
Ánh nắng chiều cuối thu
Nhẹ ru từng cơn gió
Kiếp người như lá cỏ
Bên dòng đời hắt hiu
Nghẹn ứ trong tiếng kêu
Bỏ rơi giữa dòng đời
Xót xa cho kiếp người
Bị liệt hàng nhơ uế
Ôi nỗi đau trần thế!
Tìm đâu lời ủi an
Cúi xin Ngài thương ban
Chữa lành con được sạch
Một niềm tin vững mạnh
Trong lòng kẻ phong sương
Chạnh lòng Ngài xót thương
Liền đưa tay chạm đến
“Tôi muốn anh sạch hết…”
Những vết nhơ tội đời
Tái sinh lại ơn trời
Trong tình yêu nhân loại
Một thế giới băng hoại
Rên cùng trong đớn đau
Bệnh tật,hận thù sâu
Trên đường đời muôn hướng
Lạy Chúa cả tình thương
Xin giơ tay chữa lành
Để thế giới mong manh…
Tái sinh lại ơn thánh.
10/2/2012
Song Lam
Nhận xét góp ý