Sống Mùa Chay Tịnh
Xin mùa chay tịnh của tâm hồn
Đừng theo xúc cảm lệ rơi tuôn
Đừng ra thiểu não, ra sầu khổ
Mặt hãy tự nhiên, chớ tỏ buồn.
Nhưng để cõi lòng được tịnh tâm
Xét mình, thống hối những sai lầm
Ăn năn, ghét tội, mau chừa cải
Và vững lòng tin vào Phúc Âm.
Cậy trông, liên lỉ đời cầu nguyện
Từ bỏ đam mê rộng chức quyền
Gia nghiệp đời ta là chính Chúa
Không theo thế tục lụy danh, tiền.
Nếu có giàu sang nên bác ái
Âm thầm không để một ai hay
Tin rằng Thiên Chúa hằng thông biết
Những việc khiêm nhường mới phúc thay!
NPH
Nhận xét góp ý