LỜI KINH LUYỆN HÌNH
Lời kinh như giọt sương trời
Xin đừng quên phận con người mong manh
Tội tôi đã chẳng trung thành
Một đời theo đuổi chòng chành phù hoa
Khi trong tục lụy bôn ba
Đam mê, dục vọng, sa đà hư thân
Giờ trong tăm tối mộ phần
Tiếng kêu lạc lõng thất thần bi ai
Trông vào Thánh Lễ sớm mai
Chảy tràn ân sủng trên loài hư vong
Mưa dòng nước mát sạch trong
Rửa muôn tội lệ, tẩy vòng u minh
Đêm cho tôi tiếng nguyện kinh
Thổi êm ngọn lửa luyện hình xót xa
Thi ân bằng Chuỗi Rosa
Tỏa hương mầu nhiệm, đuổi tà khí đi
Việc bác ái, lòng từ bi
Đền bù thiếu sót tôi khi làm người
Lời cầu nguyện, kéo ơn trời
Xót thương tôi kẻ một thời đi hoang
Lỗi tại tôi
Lỗi tại tôi mọi đàng
Thiết tha cất tiếng nài van khẩn cầu
Mùa hồng ân nối tình sâu
Tôi tin Hội thánh nhiệm mầu thông công
05-11-2012
Mic. Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý