MỘT TẤM LÒNG
(Mc 12,38-44)
Người nghèo ở thời nào
Cũng bị xem rẻ rúng
Là những kẻ khốn cùng
Sống bên lề xã hội
Từng chiều qua rất vội
Bóng tối về phủ quanh
Cuộc sống sao momg manh
Xót xa lòng góa phụ
Nhẩm đếm từng đồng xu
Cho cuộc đời quạnh quẻ
Giữa dòng người lặng lẽ
Nàng dâng cúng đền thờ
Không tính toán mù mờ
Nàng cúng dâng tất cả
Dẫu mai đời vất vả
Cuộc sống lại tay không
Lòng nàng chỉ ước mong
Cho đi cả tấm lòng
Chỉ một niềm hi vọng
Vào Thiên Chúa tình yêu
Dù cảnh đời phong nhiêu
Vẫn muốn cho đi tất cả
Cho đi không xót xa
Từ tấm lòng yêu mến
Chúa ơi,này con đến!
Xin dâng trọn tấm lòng
Dâng cả niềm ước mong
Không tị hiềm trống rỗng
Không khoe khoang danh vọng
Mà chân thành đơn sơ
9/11/2012
Song Lam
Nhận xét góp ý