Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tám 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CHÙM 5 TRUYỆN RẤT NGẮN 3

Tác giả Ba Chuông

 11. CON TIN CHÚA THƯƠNG CON

Ông Tư sắp đi rồi. Mấy ngày nay bỏ cháo, bỏ sữa, bỏ thuốc. Hôm qua còn nói được mấy câu. Câu nào cũng rút ruột. Mấy anh em Legio giữ kẻ liệt trúng số độc đắc vì được ông chia sẻ cái cảm nghiệm giờ sắp chết thật kinh hồn, nhưng rất ý nghĩa.

“Đứa nào nói với tao là không có Chúa đó”.

-“Thưa cụ, không có đứa nào nói vậy đâu”.

-“Có mà. Tao nghe rõ mà”.

-“Quỷ nó cám dỗ cụ đó”.

-“Không! Tao không tin tụi bay! Có Chúa mà! Có Chúa! tụi bay nghe rõ không?”.

-“Vâng Chúa đang đón cụ về với Chúa”.

-“Đọc kinh đi. Nó sắp thua rồi. Nó nhe răng cười đó. Đồ quỷ”.

Cả nhà đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Cụ đọc theo. Bất thần, cụ nói:

-“Đứa nào mới nói Chúa không tha tội cho tao?”

-“Chúa tha hết các tội cho cụ mà”.

-“Lạy Chúa! Chúa thương con! Chúa thương con. Con tin Chúa thương con”.

Cụ lặp lại nhiều lần rồi thiếp đi và vào cơn mê hai ngày liền. Cũng hai ngày liền, anh em trợ liệt chỉ lặp đi lặp lại một câu của cụ mà thôi: “Lạy Chúa! Chúa thương con! Chúa thương con. Con tin Chúa thương con”.

12 giờ trưa, Chuông nhà thờ đổ. Cụ đưa tay lên làm dấu. Tay cụ vừa chạm trán, cụ đã tắt hơi. 

“Lạy Chúa! Chúa thương con. Chúa Thương con. Con Tin Chúa Thương Con”

Ba Chuông

12. THÁNH GIU-SE TRÔNG GIÀ RỒI

Họp Gia Trưởng, một anh khôi hài:

“Hãy đến cùng Thánh Giuse. Lúc này trông Ngài già đi rồi. Nhanh lên kẻo Ngài già tí nữa thì bạn khấn nguyện gì cũng chẳng nghe đâu!”

Câu nói khôi hài như một lời nhắc nhở các gia trưởng. Thế là, nhiều người đến khấn cầu cùng thánh Giuse và được nhiều ơn đặc biệt.

Chiều hôm qua, ra viếng Thánh Giuse, bỗng thấy Ngài trẻ trung ra, đẹp trai ra, khỏe mạnh hẳn ra.

À thì ra! Nếu không ai viếng Thánh Giuse, không ai cầu khẩn cùng Ngài, không ai nhờ ngài giúp đỡ, có lẽ, Ngài sẽ già đi mất!

Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến cùng thánh Giuse mà khẩn cầu những ơn cần cho gia đình con.  A men.

Ba Chuông

13. MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO

Chuyện đời, mượn đầu heo nấu cháo. Vay nóng vốn buôn bán. Có chỗ tính lãi 5 phân. Có chỗ 7, 10 có chỗ 15 nữa là.

-Con mượn của Chúa quá nhiều. Hằng tháng không thấy Chúa tính lãi.

-Sao mà không? Chúa bảo phải làm lợi những nén bạc của Ngài đã “ban”.

-Vậy là “Chúa đã cho đi mà còn đòi lấy lại?”

-Không, Chúa không lấy lại cho Chúa, nhưng Chúa bảo hãy làm lợi cho chính mình và cho người khác.

-Thế mà tớ hiểu lầm Ông này hà khắc.

Lạy Chúa, những nén bạc vốn liếng đời con, con đã sinh lợi được gì cho con, cho người?

Ba Chuông

14. BÀ ĐIÊN

Cô BH ở tiểu bang Virgina tâm sự: “Em đọc kinh phú dâng mỗi tối, sau đó, hôn chân Đức Mẹ Mổ Tim rồi ngủ”. (Gọi là Đức Mẹ Mổ tim vì bức tượng nầy em mua của Cha Trịnh Tuấn Hoàng trong bữa tiệc gây quỹ mổ tim).

Một hôm đi làm về, không nhớ để lạc mất tiền trả lương cho thợ, 3000 USD, ở đâu. Tìm hoài không được. Em nói với Chúa: “Nhà mình không có ai, chỉ có con với Chúa. Chúa có lấy của con không? Con nghi lắm. Nhưng mà nếu Chúa cần, thì Chúa cũng phải cho con tìm được mà đưa cho Chúa xài chứ”. Rồi em hôn chân Đức Mẹ, đi ngủ, thật ngon. Tự nhiên 3g sáng, em bật dậy. Mang áo lạnh vào, đội mũ vào, cầm đèn pin, mở cửa, ra thùng rác trước nhà. Có ai thấy em giờ nầy lục lọi thùng rác, họ sẽ nghĩ là bà điên.

Vâng, bà điên đã tìm lại được số tiền trong bịch rác gom ở phòng ngủ. Vào nhà tạ ơn Chúa. Ngủ lại. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, bà điên ghé chỗ chuyển tiền, và chuyển về cho cha xứ của bà điên đang xây dựng một nhà nguyện cho người dân tộc ở Di Linh, gần GX.

Bà điên em vui mừng trong lòng lắm. Chuyện nầy em chưa kể cho ai. Chúa biết rồi mà!”

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng đơn sơ, tín thác

Ba Chuông

15. BIẾT GÌ MÀ NÓI

-“A-lô, có phải anh H không?”

-“Vâng, H đây!”

-“Em kể anh nghe nè: Nhóm LCTX Giáo Xứ em muốn nhờ một giáo dân ở một GX khác đến chia sẻ cảm nghiệm về Đời Sống Đức Tin. Em gọi điện thoại cho Cha Linh Hướng LCTX Giáo Phận trình bày với Ngài về ý định ấy. Cha Linh Hướng trả lời: “Chuyện này hơi lạ. Sao không nhờ một Cha hay một Thầy đến chia sẻ. Ông ấy biết gì về Đức Tin mà chia sẻ”.

-“Thế rồi em trả lời sao với Cha?”

-“Em ngẫn ngơ một lúc. Rồi sau đó thưa cha, vậy không được nhờ ông giáo dân ấy hả cha. Cha trả lời: Tùy cô. Rồi cúp máy.”

-“Ý em sao?”

-“Nói anh nghe thế thôi!”

-“Ừ! Anh nghe rồi! May quá, chuyện này không phải ở Giáo Phận Xuân Lộc”

Ba Chuông

 

 

 

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*