HAI LẦN ĐẾN
(Mc13,24-32)
Qua hơn hai ngàn năm
Chúa vẫn chờ đợi con
Chờ đợi đến mỏi mòn
“Trước khi ngày ấy đến”
Như con thuyền không bến
Giữa dòng sông cuộc đời
Con cứ mãi chơi vơi
Tương lai như vô định
Lần Chúa đến hi sinh
Chết treo thập tự giá
Thực hiện ý Chúa Cha
Cứu nhân thế tội tình
Ngày Chúa đến hiển vinh
Cũng là ngày thế mạt
Chúa đến để xét phạt
Thế gian đầy tội lỗi
Thực hiện ơn cứu rỗi
Chúa mau đến cùng con
Đến xét trách tội con
Sao Chúa mãi chờ đợi?
Vẫn không nỡ đến vội
Đã hai ngàn năm rồi
Tình yêu chẳng phai phôi.
Chờ đợi con Chúa ơi!…
Vì con vẫn chơi vơi
Được mất giữa cuộc đời
“Ngày ấy” không xa vời
Cũng có thể hiện tại
Cũng có thể tương lai
Và cũng có thể ngày mai
Chúa ơi,xin nhẫn nại!
Cho con biết quay về
Qua tình đời đam mê
Tìm lại nguồn sự sống.
16/11/2012
Song Lam
Nhận xét góp ý