LỜI MỜI GỌI DẤU YÊU
Chúa không ép con làm vườn nho Chúa
Ngài để con tự do chọn lựa theo ý con
Có thể trả lời có, có thể trả lời không
Ngài vẫn bằng lòng chờ con hiểu ý
Như một lời mời vào vườn chân thiện mỹ
Rất nhẹ nhàng, rất bình dị, khoan thai
Con mau mắn đã đáp lại lời Ngài
Vâng con sẽ ! Rồi đổi thay, không thể
Nói đi làm, mà đi làm không dễ
Bởi vì bao việc trần thế còn vương
Còn tham lam những hư ảo tầm thường
Nên con nói một đường, làm một nẻo
Nói vẫn hay, những mỹ từ khôn khéo
Giọng hùng hồn, trong trẻo, ý cao sâu
Trăm vạn người nghe, trăm vạn cúi đầu
Xin bái phục kẻ đứng đầu nhân đức
Cả trần gian tưởng lầm con thành thực
Thì hóa ra con gian dối bao đời
Vườn nho con đầy rác rưởi Chúa ơi
Chân, Thiện, Mỹ bay bời bời, hoang trống
Lời mời gọi làm vườn nho vẫn vọng
Như người Cha khản cả giọng vì yêu
Xin giúp con thôi bước lỡ, bước liều
Nhìn vườn thánh nay tiêu điều tan nát
Xây dựng lại vườn nho đời hoang hoác
Thành tươi xinh thơm ngát những mùa hoa
Trái sum suê, mọng chín ngọt đậm đà
Trong lòng con, Nước Cha đang trị đến..
Ba Chuông, 24-9-2014
Nhận xét góp ý