NHỜ MẸ
M. SAO KHUÊ
con đi tìm một chút tình
trên tờ giấy bạc in hình người dưng
chợ đời ế ẩm thúng bưng
chút tình cũng nghẹn rưng rưng lệ sầu
về nhà chật nỗi lo âu
hai gian trống trước trống sau hoang tàn
thể nào con được bình an
hai đôi mắt đỏ ngó ngang lặng lờ
ngửa trông lên Mẹ bất ngờ
nghe như Mẹ bảo con nhờ mẹ đi
hãy tin lòng Mẹ từ bi
thương ai kêu cứu những khi cơ cùng
vì xưa mẹ cũng đã từng
gạo tiền cơm áo có ngừng được đâu
nhưng tin ý Chúa nhiệm màu
biết ai nghèo khổ, lo âu hết mình
biết ai vẹn một chữ tình
liều thân cả dám hy sinh cho người
vững tin Chúa sẽ đáp lời
gấp trăm Chúa hứa đền bồi ngày mai
mẹ thương nguyện giúp cầu thay
ngủ đi ngoan nhé, đêm dài, bình an
M. Sao Khuê, 03-10-2014
Nhận xét góp ý