NGUỒN GỐC THẦN LINH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 1 – 4
Dù vẫn còn là một giả thuyết, nhưng chàng sinh viên vẫn cứ khăng khăng, khẳng định với mấy em nhỏ, nguồn gốc của con người bởi khỉ mà ra. Một em giơ tay hỏi, “anh ơi! Sao nhà mình không treo hình ông tổ, sao người ta giết tổ tiên của chúng ta để làm thức ăn?”.
Có lẽ loay hoay lớn nhất của đời người vẫn là câu hỏi nguồn gốc của ta bởi đâu mà đến, sống ở đời để làm gì, chết rồi đi đâu. Dẫu vẫn còn là giả thuyết, nhưng có lẽ tận lòng mỗi người khó chấp nhận tổ tiên của chúng ta là “khỉ”.
Kinh Thánh mạc khải, con người có nguồn gốc thần linh là chính Chúa, được Thiên Chúa dựng nên “giống hình ảnh Người”. Vì có Thiên Chúa là cội nguồn, nên Chúa Giêsu dạy chúng ta, hãy cầu nguyện, thân thưa lên với Thiên Chúa bằng kinh Lạy Cha; hãy làm cho danh Cha được cả sáng, sống tình huynh đệ con một Cha trên trời.
Xin Chúa giúp ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc, hãnh diện, vì có nguồn gốc thần linh là chính Chúa, biết tôn trọng nhân phẩm người, và sống xứng đáng là với phẩm giá mà Thiên Chúa đã tặng ban
Nhận xét góp ý