SAO EM TIẾC…
Sao em tiếc một nụ cười
Mà không hề tiếc vạn lời chua ngoa?
Sao em hà tiện thật thà
Mà không hà tiện bao là dối gian?
Sao em tiếc bạc, tiếc vàng
Mà không tiếc gã lang thang, lùng khùng?
Sao em hà tiện khoan dung
Mà không hà tiện tiệc tùng ăn chơi?
Sao em tiếc một chỗ ngồi
Mà không tiếc vạn xó đời hẩm hiu?
Sao em hà tiện lời yêu
Mà không hà tiện đặt điều rẻ khinh?
Sao em tiếc cuộc đời mình
Mà không tiếc triệu sinh linh hiền hòa?
Sao em hà tiện thứ tha
Mà không hà tiện tâm tà ý gian?
Sao em tiếc cuộc truy hoan
Mà không tiếc một Đền Vàng Thánh Linh?
Sao em hà tiện hy sinh
Mà không hà tiện lòng mình dửng dưng?
…
Hỏi em, anh bỗng thẹn thùng
Anh thì cũng vậy, thôi đừng hỏi…sao !
Chúng mình giữ Đạo cho nhau
Giúp nhau sống Đạo xanh màu yêu thương
ả giang hồ, 20-10-2014
Nhận xét góp ý