TỬ VÌ ĐẠO YÊU
Người đâu ở phố sáng ngời
Xuống trần rong ruổi xó đời tàn phai
Bõ công tìm trả thù ai
Hay là cứu chuộc một loài ngu si
Ô hay! Còn Đức Từ Bi
Còn lòng nhân hậu diệu kỳ xót thương
Còn ơn cảm cảnh đoạn trường
Còn Người liều mạng xuống đường gian truân
Ô hay ! Trong xó trầm luân
Mắt Người vẫn dõi tới cùng vực sâu
Tưởng chừng chỉ một khát khao
Ai dè chia cả nỗi sầu nhân gian
Người đâu ở phố huy hoàng
Chịu làm lữ khách nát tan đời mình
Vì yêu là tấm chân tình
Của người không dễ lung linh giấc huyền
Còn đây một xó đời nghiêng
Còn kia bao nỗi ưu phiền đắng cay
Sao đành ngon chén nồng say
Mà quên thiên hạ tù đày muôn năm
Đến chi xin một chỗ nằm
Trên cây giá gỗ nhục thân bẽ bàng
Cho loài mê muội dối gian
Biết tình có thật, vô vàn từ bi
Yêu là chịu bỏ mình đi
Xin đời án tử, Tử Vì Đạo Yêu
Ba Chuông, 22-10-2014
Nhận xét góp ý