MỘT ĐỜI YÊU
M. SAO KHUÊ
một chút nhớ đủ làm nên ý sống
một chút yêu thắp hy vọng cho nhau
một chút giận, một chút dỗi hờn lâu
đủ giết chết muôn ngàn sau, sau nữa
xa mấy xa, cũng nồng nàn chan chứa
khi lòng tràn bao thiện ý thanh tâm
chẳng bên nhau mà ấm cả châu thân
mà rung động tới vô ngần hạnh phúc
trách thời gian, buồn không gian mờ khuất
hay trách mình, buồn chẳng được gần nhau
mà quên đi đang kín trong lòng sâu
một nỗi nhớ niềm yêu thiêng thánh lạ
có đáng sợ, một kiếp người vội vã
nay còn đây mai nghiêng ngả trời tây
tìm đâu ra chút bẩn bụi cuối ngày
khi người đã xuôi tay về tịnh độ ?
em sẽ đứng bên trời kia sóng vỗ
ngó mười phương biển chửa lặng bao giờ
có còn chăng chưa đủ nửa câu thơ
tình đẹp quá, trơ vơ mà hạnh phúc…
bởi đã yêu trên dòng sông có khúc
trên dòng đời, người nhẫn nhục yêu nhau
M. Sao Khuê, 22-10-2014
Nhận xét góp ý