YÊU NHAU ĐỂ CÒN CÓ NHAU
GÃ TUẦN PHIÊN
cuộc đời đến để mà đi
có ai ở lại tận kỳ thời gian
tình đời hợp để mà tan
có ai hợp mãi chẳng tàn, chẳng phai
ai xin thêm được một ngày
để ngưng lại cuộc chia tay lần đầu
lần đầu chẳng có lần sau
một lần duy nhất qua cầu nhân gian
cầm bằng có chuyện sang ngang
mới hay có cõi thiên đàng bên kia
giá mà chẳng có cách chia
thì đâu có cảnh đầm đìa lệ rơi
thì cần chi, chuyện yêu người
cần chi hò hẹn một nơi vĩnh hằng
yêu nhau trong cõi phù vân
để còn hy vọng có lần gặp nhau
thánh thiêng hạnh ngộ đời sau
có nhau muôn thuở, yêu nhau chẳng rời
gã tuần phiên, 24-10-2014
Nhận xét góp ý