ÁO CƯỚI EM CÓ CÒN XINH
Sẵn sàng khăn áo cô dâu
Chàng ơi đừng để quá lâu em chờ
Mấy mùa trăng khuyết bơ vơ
Mấy mùa trăng tỏ vần thơ đượm sầu
Tin Chàng đến, sẽ có nhau
Em đi nhặt lá thu mầu nhớ thương
Điểm tô xiêm áo khiêm nhường
Chờ ngày Chàng đến ngát hương say nồng
Xuân đi, hạ đến, sang đông
Nhạt nhòa hương sắc ngóng trông xa mờ
Còn đâu áo cưới xinh mơ
Còn đâu dáng liễu bên bờ đợi mong
Bóng Chàng xa, em bội vong
Cuốn theo tục lụy… phấn hồng điểm trang
Giận Chàng em vội sang ngang
Đến khi Chàng đến, đôi hàng lệ rơi
Hóa ra Chàng vẫn bên đời
Yêu em chung thủy, khôn vơi nghĩa tình
Thẹn lòng, cúi mặt khấn xin
Chàng ơi thứ lỗi, em tin muộn màng…
Sao Mai (Quảng Ngãi) 06-11-2014
Nhận xét góp ý