DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Hai, Tuần I Mùa Vọng. Mt 8, 5 – 11
Ai cũng háo hức, ước mong được gặp Chúa, nhưng không phải mọi người đều gặp được Chúa, mặc dù lắm khi Chúa ở ngay bên, thế nhưng ta không gặp được Ngài.
Giữa bao nhiêu người vây quanh Chúa Giêsu, vậy mà chỉ có viên sĩ quan gặp được Chúa, được Ngài “ghé thăm ngôi nhà tâm hồn”, bởi ông đã dọn lòng, bằng sự khiêm tốn, hạ mình, ý thức mình bất xứng, thấp hèn, và tỏ lòng nhân từ, xót thương không chỉ với người thân trong gia đình, mà cả với đứa đầy tớ trong nhà. Tâm hồn ông đã sẵn sàng mở lòng đón tiếp Chúa từ lâu lắm rồi.
Xin Chúa giúp ta, biết sửa sang, dọn lòng,bỏ đi những cồng kềnh, tỳ vết, bất toàn, để xứng đáng là hang đá cho Chúa ngự vào. Amen.
Nhận xét góp ý