XIN LÀM MỚI ĐỀN THỜ
HƯƠNG NAM
Đền thờ, tâm hồn con
Đã thành nơi buôn bán
Những dối gian, lọc lừa, tính toán
Cho ngập mớ mê đời, tràn loạn bã phù vân
Còn dấu tích chi của Thánh Thần
Khi tiếng lương tâm nghe như lạc lõng
Giữa hồn phố xa hoa ngăn âm vọng
Bởi chật kín kho tàng hư nát mong manh
Kho vĩnh cửu đã sụp đổ tan tành
Con thua cuộc trước khi tàn chiến cuộc
Chưa khi nào con thấy lòng nhơ nhuốc
Trong xiêm y lộng lẫy của gian trần
Xin tẩy sạch trong con những mê lầm
Đương bày biện cõi thâm tâm nhốn nháo
Xin dẹp tan thói kiêu kỳ trâng tráo
Mớ gia tài là hư ảo nghìn thu
Xin ban lại cho con đức khiêm nhu
Lòng trong trắng thuở ban đầu trọng thể
Nếu có đòn roi, máu nước tuôn, dòng lệ
Xin đổi lấy vòng nguyệt quế cõi trường sinh
Xin thắp lên trong con ngọn lửa ân tình
Cho con yêu vĩnh cửu, yêu thần linh, yêu sự sống
Yêu bình an, thiện hảo, yêu công minh, hy vọng
Làm mới lại đền thờ của Thiên Chúa, trong con
Hương Nam, 03-3-2015
Nhận xét góp ý