Lời Không Nhạc
***
Một ông gia trưởng trẻ tâm sự: – Con mà đi ăn cơm quán về là bị vợ la.
DC: – Đúng rồi! Vợ con nấu ăn con không ăn mà lại đi ăn tiệm. Mà vợ con nấu ăn ngon dở thế nào à?
Gia trưởng trẻ: – Không phải vì nấu ăn không ngon. Nhưng con đi ăn tiệm thì nghe nhạc không lời, ăn cơm vợ nấu thì nghe lời không nhạc.
Lm. Dân Chài
Con xin phép Cha cho con dược copy các truyện vui này dể chia sẻ trên facebook. không biết có được không?.
con xin cảm ơn trước
Bạn Phạm Quang Hoàng mến,
Bạn được quyền chia sẻ ở các trang mạng khác, nhưng nên ghi rõ tác giả và nguồn baicamoi.com.
Thân mến
BBT