NGƯỜI TÔI TỚ KHIÊM HẠ
GÃ TUẦN PHIÊN
người tôi tớ rất hiền lành khiêm hạ
nhận bao nỗi đau tất tả về mình
vì tấm chân tình trọn nghĩa trung trinh
nên lễ hy sinh chu toàn thiên ý
người tôi tớ thầm câu kinh vạn kỷ
giữa đêm ngàn vòng lao lý trần gian
dẫu bi thương, dẫu nhục nhã bẽ bàng
luôn phó thác và hân hoan tiến bước
người tôi tớ vẹn thề lời giao ước
lời được sai đi cứu chuộc muôn dân
gánh trên vai bao tội lỗi hồng trần
cho tinh tuyết, cho phúc ân nghĩa tử
người tôi tớ bao đời trong lịch sử
vẫn mãi là một mục tử hiến thân
xin yêu thương thắp ánh lửa từ nhân
trong trái tim mãi hiền lành khiêm hạ
gã tuần phiên, 10-9-2015
Nhận xét góp ý