CHỐI TỪ THẬP GIÁ
HƯƠNG NAM
Con chưa từng từ chối Đức Ki-tô
Nhưng con mãi chối từ Cây Thánh Giá
Vẫn ngày ngày thân thưa yêu Chúa quá
Vẫn ngày ngày mê đắm bã phù vân
Con ngợi ca lòng Chúa rất khoan nhân
Nhưng dè xẻn chút tình thân trao tặng
Vẫn sớm lễ, chiều nguyện kinh sốt sắng
Ngày dững dưng, đêm nín lặng vô tâm
Con tin Đức Ki-tô, gánh tội trần
Mà chẳng muốn đôi vai sần, chai sượng
Có bao giờ con xót lòng ngại ngượng
Khi vờ quên ai vất vưởng tựa hồn ma
Con tin Đức Ki-tô, ngay chính thật thà
Mà không dám sống thật thà ngay chính
Sợ thương tích, nên im hơi lặng tiếng
Để sự dữ lan tràn khắp nơi nơi
…
Lạy Chúa Ki-tô, Chúa con ơi
Xin cho con cùng Người vác thập giá
Chia nỗi đau, gánh nỗi sầu nhục nhã
Một mùa đời tất tả mấy mươi thu…
Hương Nam, 10-9-2015
Nhận xét góp ý