ĐỪNG ĐỂ MẤT MẠNG SỐNG
ĐỪNG ĐỂ MẤT MẠNG SỐNG
Thứ Năm Sau Lễ Tro. Lc 9, 22-25
Được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, con người có hồn lẫn xác. Cả “hai sự sống” này đều quan trong, là quà nhưng không của Thiên Chúa. Con người không có quyền gì trên sự sống mình và sự sống người khác, nhưng phải bảo vệ và chăm sóc, đừng để “lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?” Chúa Giêsu đã căn dặn mỗi chúng ta như thế.
Đừng để những ham mê danh vọng, bạc tiền, quyền hành bổng lộc trần gian, vinh hoa phú quý…khiến ta lao mình tìm kiếm chúng bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn, hiểm nguy, đe dọa sự sống cả hồn lẫn xác. Cũng đừng để giận hờn, tham lam, ích kỷ, kiêu căng tự mãn, xa cách Thiên Chúa và tha nhân.
Xin Chúa giúp ta hiểu rằng, mọi sự trần gian rồi sẽ qua đi, cần phải thanh thoát, từ bỏ chính mình, và mọi thứ ràng buộc bản thân, khiến ta có nguy cơ “mất mạng sống đời này và đời sau”. Amen.
Nhận xét góp ý