Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần V Mùa Chay Ga 8, 1 -11
Người xưa thường nói : “Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Cuộc sống là thế, lắm chuyện lạ đời. Ta dễ bỏ qua những khiếm khuyết bất toàn của mình, nhưng lại khó quên qua những lỗi lầm của anh em.
Người phụ nữ phạm tội ngoại tình, bị đám đông lên án, đòi phải ném đá. Họ cũng đầy những yếu đuối tội lỗi, lại lên án đòi xử tử người phụ nữ đáng thương ấy. Còn Chúa Giêsu, Đấng vô tội lại chẳng kết án, nhưng tha thứ và kêu gọi sám hối.
Không ai trong chúng ta là người vô tội. Xin cùng sám hối, xin cùng ăn năn, và bao dung trước những lầm lỗi của tha nhân, để chúng ta cũng được Chúa bao dung, tha thứ cho chính tội lỗi chúng ta. Amen
Nhận xét góp ý