SỐNG THEO THÁNH THẦN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 1 – 8
Là người công chính, tuân giữ lề luật của Do Thái một cách nghiêm ngặt, Nicôđêmô nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế. Nhưng ông vẫn sợ dư luận, sợ ánh mắt soi mói của người đời, vậy nên ông mới đến gặp Chúa Giêsu ban đêm.
Điều mà Chúa nhắc ông “nếu ai không sinh ra bởi nước và Thánh Thần thì không được vào Nước trời”. Nghĩa là muốn vào Nước Thiên Chúa, mỗi người phải sống theo sự hướng dẫn và để cho Chúa Thánh Thần biến đổi. Sống theo Thánh Thần, là không sợ hãi dư luận, dám sống và làm chứng cho sự thật, không quá dính bén lệ thuộc vào những giá trị hào nhoáng chóng qua, không giả điếc làm ngơ trước những bất công tội lỗi.
Kitô hữu là người được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần nhờ bí tích Rửa tội. Xin Chúa giúp ta luôn sống theo lời mời gọi và hướng dẫn của Thánh Thần Đức Kitô Phục Sinh, để được hưởng vinh phúc nước trời mai sau. Amen.
Nhận xét góp ý