HAI ĐỨA BẰNG NHAU
Tại một trạm xá phát thuốc ở xã vùng người dân tộc Koho, có một nữ tu làm việc ở đó. Hằng ngày bà con dân tộc đến xin thuốc, được nữ tu yêu thương, chăm sóc tận tình. Tuy chị có nóng tánh, nhưng ai cũng biết là không bao giờ bị đuổi về nếu chưa được điều trị.
Đến mùa bắp khi bắp bắt đầu vừa ăn được, có một bà mang đến một gùi độ mươi trái. Bà ta đem biếu chị nữ tu. Ngạc nhiên vì bà ta nghèo lắm, chị hỏi:
– Sao Mo-kra điềm nhiên trả lời:
– Không sao đâu mà! Hai đứa mình phải bằng nhau chứ?
– Hai đứa phải bằng nhau. Nghèo muốn như vậy. Còn những người giàu, giàu của cải, văn hóa, kĩ thuật, có bao giờ muốn cho “ hai đứa bằng nhau” không?
Nhóm Anpha sưu tầm.
Nhận xét góp ý