TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần XVIII Thường Niên. Mt 16, 24 – 28
Đoàn người lũ lượt vào thiên đàng, dù cửa thật hẹp, nhưng ai cũng vào một cách nhẹ nhàng. Duy nhất chỉ có một người, đi nghiêng, đi thẳng, xoay trái, xoay phải, không vào được. Vì kiểu nào bà ta cũng vướng những đồ đạc lỉnh kỉnh, cồng kềnh, mà trên đường, người ta khuyên bà bỏ lại, trên thiên đàng còn quá nhiều đồ quý giá hơn. Nhưng tiếc quá, bà không thể bỏ chúng.
Bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ danh, lợi thú, đã khó như vậy, phương chi đến chuyện từ bỏ chính mình. Mà không từ bỏ chính mình, chắc chắn không thể bỏ được những thứ khác. Không phải dễ chút nào, ta có thể từ bỏ chính mình là tính nóng nảy, kiêu căng, cái tôi ích kỷ, thù hận, giận hờn, ghen ghét….Thế nhưng, là môn đệ Đức Kitô, dù muốn dù không ta cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá đời mình mà theo Ngài.
Xin Chúa giúp để ta hiểu giá trị của sự từ bỏ, chính là những nấc thang đạt đến hạnh phúc nước trời ngay tại trần gian này. Amen.
Nhận xét góp ý