TIN CHÚA PHÁN MỘT LỜI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=zJBq_ajzEYc
14/9 THỨ HAI TUẦN 24 MÙA TN
1 Cr 11, 17-26, Lc 7, 1-10
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”
Viên đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay, vừa là một người ngoại giáo, vừa là người cũng có chút quyền trong tay, thế nhưng, ông đã được Chúa Giê-su đề cao vì đức tin của ông thật mạnh mẽ: “Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.
Đức tin mạnh mẽ ấy là kết quả của lòng khiêm nhượng và chân thành. Khiêm nhương vì biết mình dẫu có kẻ hầu người hạ thì cũng là bất xứng đối với Chúa Giê-su. Chân thành vì không e ngại giấu diếm, nhưng công khai tỏ bày nỗi lòng của mình và cả điều mình xác tín.
Câu nói của viên đội trưởng ngoại giáo ấy, đã được giáo hội cho chúng ta nhắc lại trong cử hành phụng vụ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Giáo hội muốn cho chúng ta mặc lấy lòng khiêm nhượng chân thành mà đón tiếp Chúa. Khiêm nhượng nhận ra cõi lòng mình bất xứng khi tiếp đón Con Thiên Chúa đến ngự trị. Chân thành tin vào Lời Chúa chữa lành cho cõi lòng tinh tuyền xứng đáng hơn.
Tin Chúa chỉ phán một lời, thì linh hồn liền được lành mạnh, như viên đội trưởng kia tin Chúa phán một lời, tôi tớ ông liền khỏe. Đức tin mạnh mẽ của chúng ta là: Tin Lời Chúa Giê-su là Lời uy quyền, thương xót, Lời ban sự sống đời đời.
Ước gì, những lúc chúng ta không thể tham dự thánh lễ ngày thường, không được rước Chúa, thì hãy có lòng khát khao kết hiệp với Chúa, cùng nhau đọc, và lắng nghe Lời Chúa, với niềm xác tín: Chúa Giê-su đã ngự thật trong lòng.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn xác tín: Lời Chúa và Thánh Thể Chúa là sức sống của chúng con . Amen.
Nhận xét góp ý