KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13
Bệnh viện thông báo, người nhà vào để làm thủ tục đưa ông về an táng, bà vợ và các con vẫn cứ quỳ cầu nguyện trước ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót, kết quả là ông lại qua được cơn nguy kịch. Mười tám năm trời cầu nguyện trong nước mắt, cuối cùng Chúa mới nhậm lời Mônica.
Nếu nhiều lần ta cầu nguyện mà chưa được toại lòng, đừng nản chí, hãy kiên trì, phó thác vào sự quan phòng, khôn ngoan, đầy yêu thương của Thiên Chúa. Ngài như người Cha, luôn luôn thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu chính đáng, thiết thực của con người. Sự kiên trì, bền đỗ là điều kiện để lời cầu nguyện được hiệu nghiệm. Như ông bà ta vẫn thường nói : “có chí thì nên”, Chúa Giêsu dạy “ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. Không có ơn Chúa chúng ta chẳng làm gì nên được “Nếu như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công”.
Xin Chúa giúp ta, biết kiên trì tín thác, tin tưởng, Thiên Chúa sẽ làm điều tốt nhất cho phần rỗi chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý