CHIÊU THỨC
[Niệm ý Lc 11:29-32 ≈ Mt 12:38-42]
Không cần phải lý luận
Khi lòng thực sự tin
Tin rồi, không hối hận
Dấu lạ cũng chẳng cần
Lòng tà luôn gian ác
Đòi thứ nọ, thứ kia
Dù có thấy tận mắt
Lòng cũng chẳng mềm ra
Ma quỷ bày lắm chước
Ác nhân có nhiều chiêu
Kém cỏi và hèn nhát
Mới tỏ vẻ tự kiêu
Hợm mình như Biệt Phái
Ảo tưởng như Kinh Sư
Chỉ là loài ngốc dại
Kinh dị và thoái hư
Của Chúa thì trả Chúa
Thứ khác Ngài không đòi
Đừng dã tâm ác quỷ
Toa rập để hại người
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý