CÁI TẬT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 10 – 17
Không biết có phải “có tật, có tài” hay không, nhưng điều chắc chắn, “có tật” thì ai cũng cảm thấy bất an, phiền hà, khó chịu, khổ sổ vì “cái tật” ấy.
Người phụ nữ trong bài Tin mừng hôm nay, mang cái tật còng lưng, suốt mười tám năm, làm bà không thể nào đứng thẳng, ngẩng cao đầu để thấy Chúa, mọi điều kỳ diệu trong vũ trụ, lòng tốt của tha nhân.
Trong con người chúng ta, không ít thì nhiều, có những cái tật : giận hờn, ghen tuông, ích kỷ, hẹp hòi, phân bì, hơn thua…khiến ta không mở lòng “mến Chúa và yêu người” như viên trưởng hội đường trong bài Tin mừng hôm nay.
Như xưa Chúa đã chữa lành cho người đàn bà bị tật còng lưng, mười tám năm trời. Xin Chúa giúp con mỗi ngày cũng bỏ đi tính hư tật xấu, để con xây dựng và bắc nhịp yêu thương. Amen
Nhận xét góp ý