NẮNG MỚI
Song Lam
(Ga 1,6-8.19-8) CN3B MV
Nắng lại về bên dòng sông trẩy hội
Gió trải mình tung cánh lướt thênh thang
Khắp không gian tràn ngập Ánh Nắng Vàng
Muôn cỏ cây buông mình dưới làn nước
Cát nghiêng mình cho Nắng Mai nhẹ bước
Bóng dịu dàng toả rộng khắp dòng sông
Nắng lại nghiêng bên Cát Bụi mênh mông
Hoà với nước rửa sạch muôn cây cỏ
Cát nhẹ nhàng cho Vầng Đông sáng tỏ
Tia nắng hồng phản chiếu Ánh Thiên Nhan
Nguồn Minh Quang toả rợp khắp trần gian
Hỡi cỏ cây hãy rạp mình dưới Bóng
Chỗi dậy đi còn chi mà hoài vọng
Đây Nắng Hồng xua tan đi bóng đêm
Đây Lửa Thiêng gột sạch bao thấp hèn
Đây Nguồn Sáng lung linh mùa cứu rỗi
Hãy đứng thẳng vươn xa khỏi bóng tối
Đón Nắng Trới về muôn lối yêu thương
Vang khúc ca rộn rã khắp nẻo đường
Trong Ánh Sáng Sự Sống mới bất diệt
Nhận xét góp ý