THIÊN LÝ
Miền Be-lem lặng lẽ
Gió rít giữa mù sương
Giữa đêm khuya lạnh giá
Hai bóng người tha phương
Cả đất trời tĩnh mịch
Khoảng lặng càng mênh mông
Nỗi lo như đậm đặc
Khó khăn thêm chất chồng
Thấm mệt đường thiên lý
Khoảng xa xăm dặm trường
Nhưng không ngoài thiên lý [*]
Chúa tiền định, quan phòng
Be-lem nhiều bài học
Phải tâm niệm suốt đời
Be-lem nhiều nhân đức
Phải tập luyện không ngơi
Cần biết giữ thinh lặng
Sống giản dị, đơn sơ
Luôn hy sinh, chịu đựng
Dấn thân và khiêm nhu
Chúng con xin tín thác
Lạy Giê-su Hài Đồng
Xin phá tan xiềng xích
Và giải thoát chúng con
TRẦM THIÊN THU
[*] Thiên Lý có nghĩa là đường xa, cũng có nghĩa là Lý Lẽ của Trời.
Nhận xét góp ý