TỪ ĐẦU TỚI CUỐI
(Suy tư Kh 22:13)
Chúa hằng ở với chúng nhân
Từ khi mặc lấy xác thân con người
Yêu thương trọn vẹn suốt đời
Từ Be-lem tới đỉnh đồi Can-vê
Sinh ra giữa một đêm khuya
Chết trong chiều vắng, hoang vu đất trời
Đầu sinh, cuối tử – kiếp người
Chúa Giê-su đã dạy bài học hay
Sinh ra để sống hôm nay
Chết đi mới được sống hoài mai sau
Cuộc đời nếu chẳng khổ đau
Sẽ không dệt khúc ca dao kiếp người
Khổ đau giá trị tuyệt vời
Từ đầu tới cuối cuộc đời phàm nhân
Từ nơi Máng Cỏ – nôi hèn
Khởi đầu cuộc khổ từ lần giáng sinh
Vươn vai thành dáng Thập Hình
Tận cùng là được phục sinh nhiệm mầu
TRẦM THIÊN THU
Miền Giáng Sinh – 2020
Nhận xét góp ý