RU
Câu ru máng cỏ êm đềm
Khó khăn cũng hết, ưu phiền cũng qua
Điệu buồn hóa khúc hoan ca
Vinh danh Thánh Phụ nhân từ xót thương
Cuộc đời có những tai ương
Sợ không thể thoát, tránh không an nhàn
Hôm nay có nỗi buồn gần
Ngày mai sẽ được bội phần niềm vui
Không hề có chuyện hên – xui
Quan phòng, tiền định, rạch ròi trước – sau
Ầu ơ… điệu lý khổ đau
Ru tròn giấc thánh thương yêu ắp đầy
Nhỏ nhoi từng cọng rơm gầy
Gom nhiều cọng nhỏ cũng đầy máng kia
Cọng rơm nhỏ bé mà to
Tình chút xíu mà đủ ấm nhân gian
Câu ru êm ái nhẹ nhàng
Cho người đủ sức vượt ngàn trùng xa
Giáng Sinh là khúc tình ca
Ru muôn thế hệ an hòa yêu thương
TRẦM THIÊN THU
Kính Mừng Chúa Giáng Sinh – 2020
Nhận xét góp ý