CON TRÂU
Con trâu làm việc chuyên cần
Nắng dãi, mưa dầm, cày giúp người ta
Quanh năm chăm chỉ, cần cù
Hết cày lại kéo, rồi bừa ruộng nương
Lặng thầm chẳng nói chẳng rằng
Bảo sao làm vậy, luôn vâng lời người
Khổ là phần mặc định rồi [*]
Nhưng là mối phúc cho ai kiên trì
Con trâu chẳng oán than gì
Âm thầm chịu đựng, đó là tấm gương
Cho con người biết bằng lòng
Lao động không ngừng, hoàn thiện ngày đêm
Con trâu chẳng nói, chỉ làm
Không kêu rống, chẳng càm ràm điều chi
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Cho năm mới được vân vi tốt lành
TRẦM THIÊN THU
Chào Tân Sửu – 2021
[*] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
Nhận xét góp ý