SỨ MẠNG ĐẤNG CỨU THẾ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Mọi sự thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng vốn tốt đẹp, trong trật tự, hài hòa vạn vật. Thế nhưng, kể từ khi Nguyên Tổ phạm tội, tất cả đã bị đảo lộn, đất đai trở nên cằn cỗi, đau khổ, chết chóc, tràn lan khắp cõi địa cầu.
Chúa Giêsu đến trần gian không ngoài mục đích “cứu vớt những gì đã bị hư mất”, thi thố tình thương của Thiên Chúa. Cụ thể, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, ủi an những ai sầu khổ…Sứ mạng ấy, Chúa đang cậy nhờ mỗi người chúng ta. Thế giới còn quá nhiều bất đồng chia rẽ, chiến tranh, lũ lụt, tai nạn, khổ đau, bệnh tật, đói nghèo.
Xin cho ta biết cộng tác vào việc loan báo Tin mừng, quảng đại dấn thân, hàn gắn, ủi an, khích lệ, nâng đỡ….những anh chi em bất hạnh, túng nghèo. Amen.
Nhận xét góp ý