TA MUỐN CON NÊN SẠCH
Lm. Gioan vũ Xuân nghị
Thứ Năm, Tuần I Thường Niên. Mc 1, 40 – 45
Nhìn anh tiều tụy, hốc hác, hỏi ra mới biết, anh có đứa con bị bệnh ung thư máu. Mặc dù biết có lúc, tin dữ sẽ xảy đến, nhưng hai vợ chồng vẫn cố công chạy chữa, đến nỗi phải bán cả nhà để lo tiền thuốc men cho con.
Ai mà lại không muốn con cái mình dứt ruột sinh ra, được lớn lên khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài sao có thể không cứu chữa, khi nhìn thấy lòng thành tâm của người phong cùi “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch”, trước nỗi đau đớn, vì căn bệnh cùi hủi, lở loét đang gặm nhấm xương tủy anh từng ngày. Lòng thương xót của Chúa đã giơ tay chạm vào anh “Ta muốn con hãy nên sạch”, lập tức phép lạ xảy ra.
Dẫu ta còn nhiều yếu đuối, lỗi lầm, thiếu xót, bất toàn, Chúa vẫn chờ đợi, trìu mến, ân cần nói với từng người “Ta muốn con nên sạch”. Xin cho ta biết từ bỏ tính hư tật xấu mỗi ngày, để nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”. Amen.
Nhận xét góp ý