KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên. Mc 2, 13-17
Nhiều người cứ nghĩ rằng, mình đã phạm quá nhiều tội lỗi, có lẽ Chúa chẳng tha cho mình đâu. Không phải như vậy, bài Tin mừng hôm nay là một an ủi và là một bằng chứng về lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Ngài đến để băng bó chữa lành, và cứu vãn những gì đã hư mất “kêu gọi kẻ tội lỗi”. Vì thế, ta đừng bao giờ nghi ngờ về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Phần còn lại là ở mỗi chúng ta, có dám như Lêvi “đứng dậy và đi theo Người” hay không. Không có tội nào mà Thiên Chúa lại không tha thứ, điều quan trọng là ta có muốn để được Chúa tha thứ hay không, ” thánh nhân nào mà lại không có một quá khứ, tội nhân nào mà lại không có một tương lai”
Xin Chúa cho ta biết khiêm tốn, nhận ra những khuyết điểm lỗi lầm,mạnh dạn, can đảm đến với bí tích Hòa giải, để hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý