CẦN BAO DUNG HƠN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên. Mc 2, 13-17
Đến công ty nộp hồ sơ xin việc, người tuyển dụng xét hồ sơ biết anh đã từng ngồi tù, thế là họ bảo “xin lỗi, nơi đây không cần người như anh”. Đã nhiều lần xin việc nhưng đều bị từ chối, vì thành tích xấu, vết đen khó xóa. Không phải dễ dàng chút nào, người tội lỗi có thể hòa nhập với cộng đoàn, xã hội. Một phần vì mặc cảm, phần khác người ta cũng khó lòng chấp nhận, một người đã từng “ra tù vào khám, tay anh chị” hay một quá khứ không mấy tốt. Đó là lẽ tự nhiên, ai cũng vậy.
Thế nhưng với việc Chúa đón nhận Lêvi làm tông đồ, mời gọi mỗi người Kitô hữu cần có cái nhìn bao dung hơn. Hãy quên đi quá khứ lỗi lầm của tha nhân, cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Phận người ai lại không có lỗi lầm thiếu xót, chính ta cũng vậy.
Xin Chúa giúp mỗi người hãy bao dung với nhau hơn, đón nhận những khuyết điểm và giúp nhau nên hoàn thiện mỗi ngày. Amen.
Nhận xét góp ý