NỐI THỜI GIAN
Vầng trăng khuyết cuối năm
Như vẫn còn nuối tiếc
Năm cũ phải kết thúc
Để năm mới nối vào
Những nỗi buồn tím màu
Theo thời gian phai nhạt
Hy vọng lại xanh biếc
Nở đóa Xuân huy hoàng
Lòng người luôn đợi mong
Lộc thiêng và phúc thánh
Quyết tâm sống công chính
Cho đẹp lòng Chúa hơn
Ngày nối tháng thành năm
Năm mới rồi thành cũ
Cứ xoay vòng như thế
Nối kết thành đời người
Có tiếng khóc, tiếng cười
Trên hành trình dương thế
Nhờ hồng ân Thiên Chúa
Miệt mài sống tin yêu
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý