THƠ GÀ
Trộm gà đoạt giải thi thơ
Chửi thằng ăn trộm, người ta vui mừng
Hôi tanh mà hóa văn chương
Việt Nam có chuyện lạ lùng quá đi
Trộm gà là chuyện ly kỳ
Ngày nay đã khác ngày xưa rất nhiều
Thi nhân, thi sĩ lều bều
Chẳng khác đám bèo trôi giạt đầy sông
Trộm gà là áng văn chương
Cả bầy giám khảo một lòng giải trao
Cuộc thi phe cánh với nhau
Dù đời hay đạo, nào đâu khác gì!
Thi gì cũng phải có phe
Nếu không thì chẳng bao giờ ai khen
Muốn thi phải có người quen
Nếu không thì phải chịu hèn hạ thôi!
VIỄN ĐÔNG
Nhận xét góp ý