TIN CẬY MẾN TUYỆT ĐỐI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=pZGn_-q6QAo
07/8 THỨ BẢY TUẦN 18 TN
Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
“Nếu các con có lòng tin….”
Trong những ngày trung tuần tháng 7, lúc dịch Covid lên cao điểm hoành hành Sài gòn, một người cha ở quê, gửi tin nhắn cho các con ở Sài gòn, rằng: “Bất lực rồi! Khó cưỡng nổi! Nhưng Chúa đang ở khắp mọi nơi. Hãy vững tin vào Người. Hãy vững lòng trông cậy vào Người. Hãy yêu mến Người. Ở chỗ nào các con kêu Chúa, Chúa cũng nghe thấu cả. Và Chúa cũng đang tất bật cứu chữa mọi người, cứu chữa những ai TIN tuyệt đối vào Người”. Các con hãy TIN tuyệt đối vào Chúa, và hãy kêu cầu Chúa. Cha mẹ ở nhà quê chẳng làm gì được. Nhưng Chúa sẽ thực hiện nơi các con, nơi người dân Sài gòn điều vĩ đại, điều kỳ diệu. Chúa thương Sài gòn!”
Ước gì, đây là tâm tình của tất cả chúng ta. Khiêm tốn nhận ra sự bất lực của mình. Tin Cậy Mến Chúa cách tuyệt đối và khẩn thiết kiên trì kêu cầu Người. Phép lạ không là việc Chúa làm theo ý ta, nhưng ta làm theo thánh ý Người. Hãy bình tĩnh với lòng Tin Cậy Mến Chúa, để lòng được bình an. Hãy cầu xin Chúa cho tất cả mọi người luôn bình an theo thánh ý Chúa, và tin Người đang có cách yêu, cách cứu của Người. Luôn sống trong hy vọng vì Tin Cậy Mến Chúa hết lòng, sẽ làm Thiên Chúa vui thích và Người sẽ ra tay theo cách của Người. Cuộc sống tin yêu hy vọng sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất cho mọi người về sự hiện diện của Thiên Chúa đầy quyền năng. Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận, Đấng Đáng Kính của Giáo Hội nói: “Con là hy vọng, giữa một nhân loại đang thất vọng” (ĐHV số 950).
Lạy Chúa, xin cho các gia đình tuyệt đối Tin vào Chúa, như Lời Chúa Giê-su quả quyết: “Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được”. Lạy Chúa, chúng con tin, xin Chúa cứu chữa chúng con. Amen
Nhận xét góp ý