CÁCH KHÓC
[Niệm khúc Hc 22:11-12 và Hc 38:16]
Khóc đâu chỉ là mắt rơi giọt lệ
Mà chính là niềm đau quặn đáy lòng
Khóc vì vui, vì buồn, vì xót thương
Thấy tương tự nhưng có nhiều cách khóc
Hãy thật lòng khóc thương người đã khuất
Vì ánh sáng nơi họ đã không còn
Và cũng hãy khóc thương đứa ngu đần
Vì trí khôn của nó đã bị mất
Đừng khóc nhiều khi khóc người đã chết
Khóc ít thôi, vì họ đã nghỉ yên
Sống như chết là kiểu đứa ngu đần
Phải khóc chúng bao lâu chúng còn sống
Hãy khóc thương người chết, và xúc động
Khúc ai ca xướng lên để sẻ chia
Giống như người bị đau khổ dày vò
Nay khóc người, mai tự khóc mình chết
Hãy chôn cất thế nào cho phải phép
Đối với người đã khuất xa đời này
Đừng hình thức, chỉ than khóc bề ngoài
Và hãy nhớ: đừng bỏ bê nấm mộ
Dẫu biết rằng chuyện tất nhiên sinh – tử
Nhưng cái chết là đỉnh khổ nhân gian
Giữa đại dịch, cái chết càng buồn hơn
Nhưng vững tin Thiên Chúa không bỏ mặc
TRẦM THIÊN THU
Đêm 07-08-2021
Nhận xét góp ý